Sự phấn khích khi giới thiệu công việc mới cho anh rể, nhưng tôi đã bất ngờ khi anh từ chối với lý do khó hiểu và không đáng tin.
Gia đình tôi chỉ có hai chị em gái, vì vậy chúng tôi rất gắn bó. Khi chị gái lấy chồng, tôi tặng chị một lượng vàng làm của hồi môn, nhưng sau đó tôi hối hận. Chị sống hoàn toàn vì nhà chồng và bỏ hết tiền vào việc xây nhà, dù chưa có sổ đỏ. Tôi khuyên chị nên đợi, nhưng chị nghĩ tôi chưa có chồng nên không hiểu. Tôi cảm thấy chị không suy nghĩ chín chắn. Anh rể hiền lành, ít nói và không lãng mạn, chưa bao giờ tặng chị gái quà hay hoa. Chị cũng không quan tâm đến việc này, chỉ thích đi ăn cùng gia đình. Tôi không đồng tình, vì lãng mạn giúp tình cảm vợ chồng bền lâu. Điều tôi không thích nhất ở anh rể là thiếu chí tiến thủ, không có ý định tìm việc tốt hơn.
Anh ấy hài lòng với công việc lương 8 triệu sau 15 năm, trong khi chị gái tôi phải làm trụ cột gia đình. Tôi từng khuyên anh chuyển việc để cải thiện kinh tế, nhưng anh từ chối vì muốn chăm sóc con gái 2 tuổi, dù mức lương công ty tôi có thể lên đến 20 triệu. Tôi cảm thấy bực bội và chán cho chị gái khi anh không muốn thay đổi.
Nếu anh rể không biết xông pha, thì sao có thể là chỗ dựa cho vợ con? Tôi có nên nhờ bố mẹ gây sức ép để anh rể đồng ý chuyển việc không?


Source: https://afamily.vn/hao-hung-gioi-thieu-viec-lam-moi-cho-anh-re-toi-dung-hinh-khi-anh-tu-choi-bang-ly-do-ngo-ngan-va-hen-ha-20210424092007064.chn